Cảm động trước những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ trẻ mắc bệnh ung thư máu
Khuya ngày 20/7, con gái của người mẹ trẻ mắc ung thư máu đã chào đời tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, nặng 1,1kg và được đặt tên là Khánh Quyên. Sau khi sinh, bé được chuyển ngay đến dưỡng nhi để hỗ trợ thở. Anh Lê Hùng Minh Vương, chồng của mẹ bé, cho biết vợ anh được chuyển đến bệnh viện từ trưa và sau khi xét nghiệm, bác sĩ quyết định mổ đẻ sớm khoảng 2 tháng. Anh Vương vừa mừng vừa lo lắng, cầu nguyện cho ca mổ thành công và mẹ con đều an toàn. Ca mổ bắt đầu lúc 10h tối, trong khi anh ngồi chờ, cảm giác thời gian trôi thật dài.
Khoảng 11h20, phòng mổ mở cửa, hộ lý gọi Minh Vương vào thăm con gái. Anh vui mừng nhưng lo lắng cho sức khỏe của mẹ con. Bác sĩ cho biết bé yếu phổi và cần tiêm thuốc trợ phổi, trong khi vợ anh vừa trải qua ca mổ. Anh chỉ cầu nguyện cho cả hai mẹ con bình an. Bà Nguyễn Thị Hạnh, mẹ anh Vương, cũng vui mừng khi cháu ra đời và mong hai mẹ con ổn định. Hai vợ chồng đã đặt tên con gái là Lê Khánh Quyên, trong đó tên đệm Khánh là để tưởng nhớ bố vợ đã mất. Anh Vương đã thăm con trong 5 phút, bé đang được chăm sóc đặc biệt trong lồng ấp. Dù còn đau, chị Huệ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến con gái. Chiều cùng ngày, chị đã tỉnh táo và có thể nói chuyện.
Chị Huệ chia sẻ: "Em vẫn thấy đau và không nhìn xa, nhưng bác sĩ nói con sinh ra tạm ổn, em hạnh phúc vì giữ được con. Tiếc là em chưa gặp con gái." Hiện chị đang điều trị tại bệnh viện và sức khỏe đã ổn định sau ca mổ. Bác sĩ Hồng Công Danh cho biết, trước khi chuyển viện, hai bệnh viện đã hội chẩn và quyết định mổ bắt con để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Con gái chị Huệ nặng 1.1 kg và đang được điều trị trong lồng ấp. Sau sinh, chị Huệ ổn định vết mổ nhưng bị rối loạn đông máu, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Bác sĩ nhận định mổ sớm là cần thiết để bảo vệ cả mẹ và con. Bé cần dùng thuốc hỗ trợ phổi để cải thiện tình trạng.
Bé sẽ nằm trong lồng kính khoảng 3 tuần để cải thiện sức khỏe, trong khi chị Huệ sẽ được theo dõi và điều trị trong 3 ngày. Bác sĩ Danh cho biết nhiều trường hợp sinh non dưới 1 kg vẫn sống khỏe mạnh, và trường hợp này cũng có cơ hội nếu được chăm sóc chặt chẽ. Các bác sĩ lo ngại bé có thể gặp vấn đề với các bộ phận chưa hoàn thiện như mắt, tim, phổi và não. Tại phòng chờ, anh Vương chia sẻ vợ anh, chị Huệ, là mối tình đầu và duy nhất của anh. Họ quen nhau từ nhỏ và đã yêu hơn 5 năm trước khi kết hôn. Anh Vương rất thương Huệ vì biết hoàn cảnh khó khăn của cô.
Từ nhỏ, tôi đã nguyện bảo vệ Huệ. Trong thời gian tôi ham chơi và bỏ học, Huệ đã động viên tôi thay đổi. Chúng tôi đã yêu nhau và mong muốn cùng nhau đi hết cuộc đời. Bà Nguyễn Thị Hà Linh chia sẻ rằng Vương hiền lành nhưng không học hành đến nơi đến chốn, sau khi quen nhau lâu, bà đã gả con gái cho Vương. Sau cưới, họ sống hạnh phúc và mở quán bán xiên que, mỗi tháng về thăm bà vài ngày. Huệ là con cả trong gia đình có hai chị em, sống với ông bà ngoại sau khi ba mẹ ly hôn. Vương nghỉ học sớm và từng làm phục vụ ở Sài Gòn. Sau khi Huệ học xong, họ cưới nhau và cùng làm để nuôi sống gia đình. Vương tâm sự rằng anh làm mọi việc khi vợ mang thai, hạn chế để Huệ bán hàng vì cô đau lưng, và ban ngày anh đi làm thêm để chăm lo cho hai mẹ con.
Chị Huệ rơi nước mắt mừng tủi khi con gái chào đời, nhưng hạnh phúc ngắn ngủi khi chị bị sốt nặng và được chẩn đoán ung thư máu cấp tính khi mang thai 28 tuần. Gia đình chị, với thu nhập từ nghề chạy xe ôm và bán nước mía, không đủ khả năng chi trả viện phí hàng chục triệu mỗi ngày. Cuối cùng, hai bên gia đình quyết định...














Source: https://afamily.vn/xuc-dong-nhung-giot-nuoc-mat-hanh-phuc-cua-nguoi-me-tre-bi-ung-thu-mau-20150721054914825.chn